Các bệnh lây nhiễm quy mô lớn như viêm phổi do mycoplasma đã bùng phát ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Nhiều bệnh viện ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh, Cát Lâm chật kín trẻ em, thậm chí phải chờ 24 giờ.

p3419411a367250083
Bệnh viện Nhi Thượng Hải ban đêm vẫn rất đông người do bùng phát nhiều loại virus. (Ảnh chụp màn hình video)

Bệnh viêm phổi mycoplasma bùng phát, đi khám cần chờ 24 giờ; bệnh viện ở Bắc Kinh, Thiên Tân xếp hàng ngày đêm

Theo báo cáo của Đài Châu Á Tự do hôm 22/11, CDC Bắc Kinh công bố vào đầu tháng này rằng số ca nhiễm đường hô hấp nhập viện Nhi Bắc Kinh mỗi ngày đã lên tới 3.500 – 3.600. Theo báo cáo, làn sóng bệnh về đường hô hấp này chủ yếu do lây nhiễm chéo giữa cúm và mycoplasma, nhiều trẻ em sau khi nhiễm bệnh đã bị “phổi trắng”. Các phòng khám ngoại trú nhi khoa và phòng cấp cứu tại các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Tây, Hà Nam, v.v, đều đã chật kín.

Theo báo cáo, bệnh viêm phổi mycoplasma được cho là đã bùng phát quy mô lớn ở Bắc Kinh và Thiên Tân, số bệnh nhân tại các bệnh viện nhi lớn ở Bắc Kinh đã tăng mạnh. Người điều hành Bệnh viện Nhi Thế kỷ Mới Bắc Kinh cho biết: “Thời gian chờ đợi khám chữa hiện nay rất lâu, đặc biệt là trong thời kỳ cao điểm của virus. Hôm nay không còn số hẹn nữa. Bạn phải xếp hàng tại chỗ và chờ thêm số, ít nhất phải đợi 4 tiếng đồng hồ trở lên.”

Báo cáo cũng cho biết Khoa Nhi của Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh đã đăng lời nhắc nhở rằng “thời gian chờ lấy số khám khẩn cấp hiện đã hơn 24 giờ”. Người trực tổng đài nhi khoa của bệnh viện nói: “Nếu bây giờ muốn xếp hàng, phía trước còn có ít nhất 1000 người đang đợi, hiện tại vẫn đang gọi số xếp từ hôm qua! Số của hôm nay vẫn chưa đến lượt! Hôm nay xếp hàng thì ngày mai khám. Bây giờ bạn đăng ký số xếp hàng, thì phải đợi đến 5 – 6 giờ chiều mai mới có thể vào khám được.”

Theo báo cáo, một số phụ huynh phàn nàn trên mạng rằng Bệnh viện Beichen Thiên Tân được gọi là số 3000. Người điều hành tại Bệnh viện Bắc Thần Thiên Tân nói: “Dù sao, nếu bạn không thể đăng ký xếp hàng khám bảo hiểm y tế mới, có lẽ đã không còn số xếp hàng.” Và người điều hành tại Bệnh viện Nhi Thiên Tân nói: “Chúng tôi không cấp cứu, và chúng tôi đã ngừng khám chữa rồi, sáng sớm mai bạn đến đi!”. Khi được hỏi tại sao phòng khám dừng khám chữa lúc 2:30, người điều hành nói: “Vì chúng tôi không thể khám hết được, các bác sĩ đã nghỉ làm lúc 4:00 giờ chiều, bệnh nhân quá đông, chúng tôi chỉ có hai bác sĩ.”

Ông Lý Dự Xuyên (Li Yuchuan), giám đốc khoa ngoại trú của Bệnh viện Nhi Bắc Kinh, nói với Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương rằng khoa nội của bệnh viện hiện tiếp nhận hơn 7.000 bệnh nhân mỗi ngày. “Hiện tại, cúm, virus hợp bào hô hấp và adenovirus đã thay thế mycoplasma trở thành mầm bệnh chính ở đỉnh điểm lây nhiễm này.” Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy một bệnh viện ở Bắc Kinh đông kín người và quá tải. Bệnh viện nhi Thiên Tân mỗi ngày điều trị trung bình 13.000 bệnh nhân, do số lượng bệnh nhân tăng đột biến, một số y tá đã ngất xỉu vì kiệt sức do quá tải.

Dịch bệnh ở Liêu Ninh nghiêm trọng, quan chức Đại Liên che đậy, bệnh viện ở Cát Lâm chật kín

Trang web chính thức của chính quyền Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đưa tin vào ngày 22/11 rằng Thẩm Dương gần đây đã báo cáo xu hướng gia tăng các ca cúm, trong đó trẻ em dưới 14 tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất. Số liệu cho thấy, nhiều tác nhân gây bệnh như cúm, virus hợp bào hô hấp gây ra nhiều trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp, đồng thời có các trường hợp lây nhiễm hỗn hợp và lây nhiễm chéo, trong đó mycoplasma pneumoniae chiếm tỷ lệ cao. Bệnh viêm phổi do mycoplasma đang “ập tới”.

Theo trang tin The Paper, bước sang tháng 11, số ca nhi khoa ngoại trú và cấp cứu tại các bệnh viện lớn ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh vẫn ở mức cao, trong đó nhiễm mycoplasma pneumoniae chiếm tỷ lệ lớn. Bà Thiện Ngọc Hà (Shan Yuxia), giám đốc Khoa Hô hấp số 2 tại Cơ sở Nhi đồng Hy vọng của Trung tâm Y tế Phụ nữ và Trẻ em Đại Liên, cho biết phòng khám ngoại trú gần đây đang ở thời kỳ cao điểm, với lượng bệnh nhân trung bình hàng ngày là 3.500 lượt người.

Cựu nhân viên truyền thông Trung Quốc Triệu Lan Kiện (Zhao Lanjian) đăng một bài viết trên mạng xã hội X cho biết, Bệnh viện Nhi đồng Đại Liên đã “quá tải” và thông tin liên quan đã bị “xóa khỏi toàn bộ Internet” Mọi “thông tin riêng tư và tự nhiên liên quan đến dịch bệnh Đại Liên đều bị cấm”, chỉ để lại tuyên bố thống nhất của chính quyền.

“Thông qua bạn bè, tôi xác định rằng dịch bệnh tại Đại Liên hiện đang đặc biệt căng thẳng, lấy danh nghĩa cảm lạnh và viêm phế quản phổi để giải thích hiện tượng xã hội của cuộc khủng hoảng lây lan virus hiện nay.” Ông Triệu Lan Kiện nói rằng cũng có thông báo chính thức từ các chính quyền địa phương đã tiết lộ câu chữ “corona mới” và nhấn mạnh rằng “nhiều loại lây nhiễm chéo các bệnh truyền nhiễm do virus”. Ông nói, “Đại Liên đã bắt đầu có người chết rồi. Bởi vì đợt dịch này quá nghiêm trọng. Tôi hỏi bạn bè ở Đại Liên, ai cũng đều rất lo sợ.” 

Một đoạn video được đăng tải lên mạng ngày 22/11 cho thấy khoa xét nghiệm của Bệnh viện số 2 thuộc Đại học Cát Lâm ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm cũng chật kín bệnh nhân, sảnh chờ chật cứng, trong số bệnh nhân có cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chạy trên sàn nhà.