Theo thông tin do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp công bố, tính đến ngày 13/7, ít nhất 5.000 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết.

id14043259 0001 600x400 1
Ngày 20/7/2017, tại Washington DC, Hoa Kỳ, cô bé Từ Hâm Dương 16 tuổi, cầm di ảnh của cha mình là Từ Đại Vi, tưởng niệm người cha đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết. (Ảnh: Epoch Times)

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tuyên bố rằng hơn 5.000 người đã bị bức hại đến chết, đây là một cột mốc bi thảm, số người chết thực sự có thể cao hơn nhiều so với con số này.

“Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị hành hung hoặc tra tấn đến chết trong quá trình giam giữ. Nhưng do Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt và gây áp lực cho người thân của họ, không phải mọi trường hợp đều được báo cáo, và không phải tất cả thông tin đều dễ dàng có được.”

Ông Marco Respinti, phóng viên kiêm Giám đốc điều hành của Tạp chí Tự do Tôn giáo, nói với Epoch Times rằng con số này thật đáng kinh ngạc… Đây rõ ràng là một con số đáng sợ, cũng là phần nổi của tảng băng chìm trong hồ sơ tội phạm của ĐCSTQ.

Về số học viên Pháp Luân Công thiệt mạng, nhân dịp kỷ niệm 24 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, ông Frank Wolf, Ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), nói với Epoch Times rằng USCIRF cũng lên án mạnh mẽ nhất các hành động tàn bạo của ĐCSTQ. Chính quyền Trung Quốc đã sách nhiễu, giam giữ, bỏ tù và giết hại hàng ngàn học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, dựa trên nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, là một phương pháp tu luyện tính mệnh song tu (tu cả thân lẫn tâm) của Phật gia, với 5 bài công pháp khoan thai.

Vì sợ rằng số lượng học viên Pháp Luân Công đông hơn số đảng viên của ĐCSTQ, ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân, lãnh đạo của ĐCSTQ khi đó, đã ra lệnh tiêu diệt Pháp Luân Công. Từ đó đến nay, cuộc bức hại này vẫn chưa hề dừng lại.

Nửa đầu năm, 120 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết

id14043305 Screen Shot 2023 07 27 at 7.10.15 PM 277x400 1
(Ảnh: Minghui.org)

Theo thống kê được báo cáo trên Minghui.org (Minh Huệ), từ tháng 1 – 6/2023, 120 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết.

Trong số đó, 14 người đã bị bức hại đến chết trong các trại tạm giam, đồn cảnh sát, trung tâm tẩy não và nhà tù. 106 người đã chết trong cuộc bức hại và sách nhiễu kéo dài.

Thống kê trên tính từ ngày 01/01/2023 – 30/06/2023. Một số nạn nhân đã bị bức hại đến chết sớm hơn thời điểm này, nhưng do sự phong tỏa thông tin và sự đàn áp của ĐCSTQ, tin tức mới truyền ra nước ngoài vào nửa đầu năm nay.

Dưới đây là một số trường hợp được trang minghui.org của Pháp Luân Công báo cáo:

Bà Hồ Vĩnh Tú bị tra tấn đến chết sau khi bị bắt cóc 6 ngày

Bà Hồ Vĩnh Tú, 64 tuổi là học viên Pháp Luân Công ở quận Giang Ngạn, thành phố Vũ Hán.

Ngày 30/3/2023, khi đang nói sự thật (giảng chân tướng) về Pháp Luân Công ở lối vào Bệnh viện số 6, bà đã bị cảnh sát bắt cóc. Chỉ 6 ngày sau, tức ngày 5/4, người nhà bà nói rằng bà đã bị bức hại đến chết.

Phó giáo sư về hưu chết oan trong tù

Bà An Phúc Tử, người Hàn Quốc, là Phó Giáo sư đã nghỉ hưu của Đại học Yanbian TV.

Cuối tháng 8/2021, bà An Phúc Tử bị cảnh sát ĐCSTQ bắt cóc. Lý do là bà ấy đã đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Công cùng mọi người tại nhà của một học viên Pháp Luân Công cách đây vài năm.

Sau đó, bà bị giam giữ tại Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm. Ngày 22/2/2023, bà chết oan trong tù, hưởng thọ 82 tuổi. Nhà tù hỏa táng thi thể bà mà không có sự đồng ý của người nhà.

Khi bà còn sống, cảnh sát không cho phép người nhà liên lạc với bà qua video hoặc điện thoại.

Người dẫn chương trình của Đài Phát thanh Nhân dân bị đánh chết

id13929032 FotoJet 4 1 600x338 1
Bàng Huân, người dẫn chương trình của Đài Phát thanh Nhân dân Tứ Xuyên, bị đánh chết. (Ảnh: Minghui.org)

Ngày 2/12/2022, Bàng Huân, người dẫn chương trình của Đài Phát thanh Nhân dân Tứ Xuyên, đã bị bức hại đến chết tại Nhà tù Gia Châu ở Lạc Sơn vì nói sự thật về Pháp Luân Công, khi đó anh mới 30 tuổi. Di thể của anh bao phủ bởi những vết sẹo chằng chịt ngang dọc. Một nguồn tin nói rằng Bàng Huân đã bị đánh chết.

Đến tháng 2/2023, thông tin về trường hợp này mới được truyền ra nước ngoài.

Ông Lại Chí Cường bị tra tấn đến chết trong nhà tù Ký Đông, Hà Bắc

Ông Lại Chí Cường, ngoài 50 tuổi, là học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc.

Vào đêm trước của Triển lãm Làm vườn Thế giới tháng 4/2016 tại Đường Sơn, Hà Bắc, Công an, tòa án, kiểm sát của Đường Sơn đã kích hoạt một đợt đàn áp mới với lý do “duy trì sự ổn định” và gây ra vụ bức hại ngày 31/3. Từ ngày 31/3 -5/4, ít nhất 36 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt cóc, trong đó có ông Lại Chí Cường.

Tháng 9/2016, ông Lại Chí Cường bị kết án phi pháp 7 năm tù và bị giam giữ tại Nhà tù số 4 của Chi cục Ký Đông thuộc Cục Quản lý Nhà tù Hà Bắc.

Trong tù, ông Lại Chí Cường bị tra tấn đến mức tắc nghẽn mạch máu não, tính mệnh lâm nguy. Nhà tù từ chối không cho ông được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh. Khi ông mãn hạn và được ra tù, ngày 3/1/2023, vợ ông nhận được thông báo từ Nhà tù Ký Đông rằng ông đã chết.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tuyên bố rằng vẫn còn một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã chết do bị mổ cướp nội tạng sống, con số thực tế không thể thống kê được.

5.000 người bị bức hại đến chết chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”

Ông Marco Respinti, phóng viên kiêm Giám đốc điều hành của tạp chí tự do tôn giáo, nói với Epoch Times rằng 5.000 người rõ ràng là một con số đáng sợ, nhưng cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong hồ sơ tội phạm của ĐCSTQ.

Ông nói rằng tất cả những cái chết này đều được xác định và ghi lại cẩn thận. Trường hợp của những nạn nhân này đã được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu và kho lưu trữ, có thể cung cấp cho tất cả những ai muốn xem, xác minh và nghiên cứu, thậm chí còn được kiểm tra kỹ lưỡng bởi những người từng hoài nghi và phủ nhận.

Ông cho biết thêm, điều này có nghĩa là đây không chỉ là một con số thống kê đơn giản. Đây là những người có thật, lần lượt phải bước vào hàng ngũ dài những người bị giết hại đẫm máu. 5.000 cái chết này là rất nhiều câu chuyện, là những người không thể thay thế, là những sinh mệnh đã mất đi vì sự điên cuồng của ĐCSTQ.

Ông Respinti nhận định số người chết thực tế còn cao hơn con số 5.000 người. Đây chỉ là số nạn nhân đã được xác nhận và ghi nhận.

Ông nói, các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc phải đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt tập thể, hơn nữa mỗi người cũng đều gặp phải rất nhiều khổ nạn. ĐCSTQ là chế độ giết nhiều người nhất trong lịch sử.

Tính đến hôm nay, 410 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của họ. Đối với phong trào này, ông Respinti cho rằng hệ tư tưởng của ĐCSTQ đã sụp đổ, chân lý sẽ tới.

Ông Respinti là Giám đốc điều hành của tạp chí tự do tôn giáo Bitter Winter. Nhân dịp kỷ niệm 24 năm ngày chống bức hại các học viên Pháp Luân Công, ông đã đăng một loạt 4 bài viết vạch trần và lên án cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Trong bài viết của mình, ông mô tả cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là thảm kịch của thời đại mà chúng ta không thể tiếp tục làm ngơ. Đáng tiếc là trong khi thế giới phương Tây dần minh bạch chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và các phương tiện truyền thông thế giới không còn tiếp tay cho những tuyên truyền lừa dối của đảng này về Pháp Luân Công, thì tại Việt Nam, một số tờ báo dưới sự quản lý thông tin một chiều, bằng cách này hay cách khác vẫn cố ý đăng tải những thông tin ác ý về môn tu luyện này.

Bình Minh / theo Epoch Times