Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc suy thoái đang khiến không ít trung tâm mua sắm tại Trung Quốc trở nên vắng vẻ.

trung tam thuong mai
Một cư dân mạng ở Đông Dinh – Sơn Đông cho biết trung tâm mua sắm mà anh chụp ảnh vắng vẻ nhất ở Đông Dinh. (Ảnh chụp màn hình video)

Mới đây tại một trung tâm mua sắm ở Quảng Tây, cảnh một nữ nhân viên bức xúc lớn tiếng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi: “Thưa sếp, không phải chúng tôi không nỗ lực làm việc. Nhìn xem, ngoài cửa hàng (của chúng ta) không có ai cả, bên trong cửa hàng tất cả đều là người của chúng ta…”. Xem video, nhiều người Trung Quốc bình luận cho rằng đó là thực trạng của nhiều trung tâm mua sắm và cửa hàng khắp Trung Quốc.

id14276885 g1 600x328 1
Cảnh nữ nhân viên bức xúc lớn tiếng: “Thưa sếp, không phải chúng tôi không nỗ lực làm việc. Nhìn xem, ngoài cửa hàng không có ai cả…” (Ảnh chụp màn hình video)

Đoạn video trên được cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ rầm rộ, một số người than thở rằng lời bức xúc của nữ nhân viên trong video đó đã lột tả tình hình của nhiều chủ cửa hàng thực tế. Trong khi một số người cho rằng ngày nay rất đông các bạn trẻ không tìm được việc làm, do đó chuyện ăn uống hàng ngày còn khó khăn, nói gì đến việc mua sắm.

Vào ngày 24/6, người tự truyền thông có nick “兔子说520” đến từ Đông Dinh tỉnh Sơn Đông cho biết, trung tâm mua sắm đó là ở Đông Dinh được anh ghi hình, là trung tâm mua sắm vắng vẻ nhất Đông Dinh. Đoạn video cho thấy trong trung tâm mua sắm khổng lồ hoàn toàn không có người, một số cửa hàng đã đóng cửa, trong khi một số cửa hàng đã khóa cửa…

Tương tự, một cư dân mạng từ Thanh Đảo là Xu Ruoan mới đây đã đăng một đoạn video cho hay, anh đã ghi hình Carnival Hisense Plaza ở Thanh Đảo, trung tâm mua sắm này quá tội nghiệp khi nhân viên nhiều hơn người đi mua hàng.

Xu Ruoan cho biết Carnival Hisense Plaza được mệnh danh là một trong những trung tâm mua sắm đẹp nhất Thanh Đảo vì nằm cạnh biển. Diện tích xây dựng của trung tâm mua sắm lên tới hơn 140.000 mét vuông, vị trí của nó rất tốt và là một trong những trung tâm mua sắm cao cấp nhất ở Thanh Đảo. Tỷ lệ thương hiệu quốc tế trong trung tâm thương mại này chiếm hơn 80%. Tầng một của trung tâm thương mại này bán quần áo và trang sức, nhưng lưu lượng hành khách hạn chế.

“Kể từ khi bước vào trung tâm thương mại này, tôi chưa hề nhìn thấy một khách hàng nào. Những người tôi nhìn thấy xung quanh đều là nhân viên cửa hàng và nhân viên bán hàng. Môi trường của trung tâm thương mại này rất tốt. Tôi đi thang máy lên tầng hai và đi vòng quanh, nhưng tôi không thấy khách hàng nào cả”, anh Xu Ruoan nói.

id14276893 g2 600x329 1
Tầng một của Carnival Hisense Plaza không có khách hàng. (Ảnh chụp màn hình video)

Chia sẻ từ cư dân mạng Quảng Đông

Anh nói: “Thực ra tình trạng này cũng thấy ở nhiều trung tâm thương mại trên khắp Trung Quốc. Tôi vào cửa hàng chỉ để hưởng điều hòa chứ không mua gì cả…”.

Một thực tế không thể chối cãi là nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái, khiến mọi người phải hạn chế tối đa chi tiêu.

Vào tháng Hai năm nay, một nhà khoa học chính trị ở Thượng Hải với bút danh Jiang Feng đã xuất bản một bài báo có tiêu đề: “Cuộc đại suy thoái đang đến: Thời khắc lịch sử ‘Thượng Hải hóa’”. Ông cho hay người dân Trung Quốc sau khi chứng kiến ​​cái chết của cải cách và mở cửa mà Trung Quốc đã thúc đẩy nhiều thập niên qua, giờ đây nhìn tình trạng suy thoái sắp xảy ra trong bất lực. Điều rõ ràng nhất là năm nay bùng nổ nhiều hơn số doanh nghiệp ngừng hoạt động cũng như số cửa hàng đóng cửa. Mọi ngành nghề đều suy thoái, vấn đề “ông chủ bỏ chạy” gần như đã trở thành chuyện bình thường.