Tuy chỉ dạy môn lịch sử nhưng cô giáo Lillian vẫn tiết kiệm được 1 triệu USD nhờ lối sống đạm bạc. Học sinh và đồng nghiệp ở trường học là những người thân của cô.

Lillian Orlich đã làm công việc giảng dạy tại hệ thống trường học Virginia suốt 67 năm nhưng bà vẫn tiếp tục cống hiến cho nó kể cả khi đã về hưu. Trước khi qua đời, bà đã viết di chúc để lại cho trường 1 triệu USD.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by The DMV Daily (@thedmvdaily)

Bà giáo Lillian Orlich thường được đồng nghiệp và học sinh gọi thân thương với tên gọi “Cô O”. Vì tuổi cao sức yếu, bà đã qua đời vào ngày 7 tháng 3 vừa qua. Một tháng sau sự kiện đau buồn đó, các nhân viên tại tổ chức Trường học Quận Prince William mới được biết về khoản quyên góp hào phóng của bà.

Hẳn nhiều người sẽ thắc mắc làm thế nào mà một giáo viên dạy sử lại có thể tiết kiệm được 1 triệu USD? Sự thật là bà Lillian Orlich chưa từng kết hôn, không có con và có một lối sống đạm bạc.

Bà dành phần lớn sự nghiệp của mình ở Trường Trung học Osbourn ở Manassas và Trường Trung học Osbourn Park ở quận ngoại ô Washington, DC. Đối với bà, các học sinh và đồng nghiệp chính là gia đình.

“Tôi không có người thân nào cả. Đồng nghiệp và học sinh chính là những người thân của tôi”, bà từng chia sẻ.

Khoản quyên góp trị giá 1 triệu USD sẽ được chi trả cho SPARK, tổ chức giáo dục của các trường học trong quận PW. Nó sẽ được sử dụng để mở rộng gói học bổng mà cô thành lập với SPARK sau khi nghỉ hưu vào sáu năm trước. Nhờ khoản học bổng này mà nhiều sinh viên đã được trợ cấp tiền mặt để học đại học.

Số tiền này cũng sẽ được phân bổ trên sáu lĩnh vực trọng tâm của quỹ: Giáo dục STEM, học tập về xã hội và cảm xúc, đổi mới kỹ thuật số, cải tiến trường học, chuẩn bị sẵn sàng cho các nhà giáo dục.

Tiến sĩ LaTanya McDade, Giám đốc Trường học PWCS cho biết: “Sự tận tâm của Lillian Orlich đối với cộng đồng này vô cùng đáng ngưỡng mộ. Bà ấy đã cống hiến cả cuộc đời mình trong suốt 3/4 thế kỷ để đầu tư vào các nhà lãnh đạo tương lai của chúng tôi”.

Lillian được mô tả là “huyền thoại thực sự của Quận Hoàng tử William” vì bà luôn đến trường sớm mỗi ngày, thường là từ 3 giờ sáng. Bà làm việc chăm chỉ trong suốt mùa hè. Bà còn mang đồ ăn cho nhân viên vào thứ 2 hàng tuần trong suốt nhiều năm.

McDade chia sẻ rằng lòng tốt và những kỉ niệm về Lillian sẽ không bao giờ phai nhòa trong trái tim của những người ở lại. Bà vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của những học sinh và nhân viên mà bà đã từng gắn bó.

Melissa Boyle, Chủ tịch SPARK, cho biết họ rất vinh dự và tự hào khi được phát triển di sản của bà: “Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi và đầy cảm hứng trong hệ thống trường học này”.

Một thành viên Hội đồng Trường học Quận Prince William cho biết: “Lòng trắc ẩn, sự cống hiến và sự cam kết không ngừng nghỉ của bà ấy đã mang đến rất nhiều tác động tích cực tới vô số thế hệ”.

Sau khi Lillian qua đời ở tuổi 95, một buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức tại trường trung học Osbourn Park trong khán phòng mang tên bà.