Bắt đầu đánh bắt tôm hùm từ trước khi thời kỳ Đại suy thoái nổ ra nhưng đến tận bây giờ cụ Virginia Oliver vẫn chưa muốn nghỉ hưu. Ở tuổi 104, cụ vẫn sẵn sàng đi biển.

Cụ Virginia Oliver bắt đầu sự nghiệp đánh bắt tôm hùm ở bờ biển Rockland cùng với bố từ năm 8 tuổi và bây giờ cụ đã 104 tuổi nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại.

Dù đã gắn bó với nghề hơn 9 thập kỷ, giờ cụ vẫn giữ được tấm lòng nhiệt huyết hệt như thời còn trẻ.

Nhờ sự tận tụy bao năm không đổi mà cụ đã trở thành một nhân vật cực kỳ quan trọng của thị trấn. Cụ là ngôi sao sáng được tất cả mọi người cổ vũ trong cuộc diễu hành Lễ hội Tôm hùm tổ chức hàng năm. Mọi người trong thị trấn gọi cụ với biệt danh thân thương “quý bà tôm hùm”. Không dừng lại ở đó, cụ còn là nhân vật chính trong một cuốn sách cùng tên.

Mới đây, cụ Virginia Oliver vừa tổ chức lễ sinh nhật mừng 104 tuổi. Sau bữa tiệc, cụ vui vẻ công bố lịch trình sẽ lên đường đi bắt tôm hùm vào mùa hè này.

“Ồ, tôi sẽ đi chứ. Tôi vẫn có thể kiểm soát được mọi thứ”, cụ nói.

Một người dân địa phương nhận xét: “Thật tuyệt vời khi bà ấy vẫn có thể lao động hăng say như vậy”.

Một người khác nói: “Bà ấy quan trọng như muối đối với trái đất”.

Dù đã bắt đầu đánh mắt tôm hùm từ trước khi thời kỳ Đại suy thoái xảy ra, cụ Oliver vẫn quyết tâm không từ bỏ sự nghiệp vì cụ không muốn phải ngồi xe lăn.

“Khi nào tôi chết thì tôi sẽ nghỉ hưu”, cụ nói.

Cụ Oliver không phải làm việc một mình mà có con trai giúp đỡ. Tuy nhiên, con trai của cụ cũng đã 81 tuổi. Cả hai mẹ con đều có tinh thần và khả năng vận động vô cùng đáng nể.