Cụ Thomas Faucette đã từng nghỉ hưu một lần nhưng sau đó lại tiếp tục làm cho trường học thêm 36 năm. Dù phải nghỉ hưu một lần nữa ở tuổi 102 nhưng cụ vẫn chưa muốn dừng lại.

Cụ ông Thomas Faucette (đến từ Mỹ) đã có một cuộc sống bận rộn và ý nghĩa trong suốt một thế kỷ.

Đầu tiên, cụ là một chiến binh trong Thế chiến hai. Chiến tranh kết thúc, cụ làm việc tại Bưu điện Hoa Kỳ cho đến năm 1986. Không thể chịu được cảnh nghỉ hưu nhàn rỗi, cụ tiếp tục làm công việc hướng dẫn học sinh qua đường tại Trường học Quận Guilford ở Bắc Carolina.

Sau 36 năm cống hiến cho trường, cuối cùng cụ cũng chịu chính thức nghỉ hưu ở tuổi 102.

Vợ của cụ – bà Elizabeth Faucette – cho biết niềm hạnh phúc nhất của cụ khi làm việc là được nhìn thấy các em học sinh và phụ huynh qua đường một cách an toàn.

Vào ngày cụ Thomas Faucette nghỉ hưu, tất cả học sinh và nhân viên của trường đã tập trung trước cổng trường để tạm biệt bác bảo vệ yêu quý.

“Không phải ai cũng có thể có một sự nghiệp và cuộc sống tuyệt vời như cụ Faucette. Tôi không biết phải tìm ai để thay thế cụ Faucette. Họ có một tấm gương huyền thoại trước mắt, họ sẽ phải làm việc vô cùng chăm chỉ để noi theo cụ”, Hiệu trưởng Ashley Triplett nhận xét.

Sở Cảnh sát Greensboro cũng gửi lời cảm ơn tới cụ Faucette vì những cống hiến không biết mệt mỏi của cụ cho cộng đồng suốt nhiều thập kỷ. Cụ xứng đáng được nghỉ hưu và tận hưởng tuổi già một cách an nhiên.

Tuy nhiên, bà Elizabeth bật mí rằng nghỉ việc ở trường học không đồng nghĩa với việc cụ Thomas Faucette sẽ hoàn toàn nghỉ ngơi. Trên thực tế, cụ vẫn muốn tiếp tục lao động. Vì muốn giúp chồng không phải chịu “khổ sở” vì phải ngồi yên một chỗ nên bà Elizabeth đang lên một số kế hoạch thú vị cho hai vợ chồng.