Một trong 3 bị cáo bị cảnh sát Anh buộc tội cung cấp thông tin tình báo cho cơ quan tình báo Hồng Kông và phạm tội can thiệp nước ngoài hôm 13/5, Matthew Trickett, được phát hiện đã chết trong công viên.

Matthew Trickett
Matthew Trickett được phát hiện đã chết trong công viên. (Ảnh: FB Matthew Trickett)

Theo truyền thông Anh, Matthew Trickett (37 tuổi) đã phục vụ Hải quân Anh trong 6 năm, và từng là Thủy quân lục chiến Hoàng gia. Chức vị trước đây của anh là quan chức nhập cư của Bộ Nội vụ. Anh cũng là giám đốc của một công ty bảo mật có tên MTR Consultancy.

Mới đây, anh cùng hai người khác là Vệ Chí Lương (Chi Leung Wai, 38 tuổi) và Viên Tùng Bưu (Chung Biu Yuen, 63 tuổi) bị tình nghi làm gián điệp và hỗ trợ cho chính quyền Hồng Kông từ ngày 20/12/2022 – 2/5/2023.

Matthew Trickett đã thu thập thông tin tình báo, theo dõi các đối tượng mục tiêu và thực hiện hành vi lừa dối. Thậm chí ngày 1/5, anh còn cưỡng bức vào nơi ở của một cư dân Hồng Kông ở Anh, vi phạm Đạo luật An ninh Quốc gia của Anh. Cả 3 đã ra tòa vào ngày 13/5 và đều được tại ngoại. Vụ án sẽ được xét xử lại vào ngày 24/5.

Ngày 19/5, Trickett được tìm thấy đã chết trong công viên. Cảnh sát Thung lũng Thames cho biết, anh được một người qua đường phát hiện ở Grenfell Park, Maidenhead, Berkshire.

Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã đến hiện trường vào khoảng 17h15 BST ngày Chủ nhật (giờ mùa hè Anh Quốc). Họ đã cố gắng sơ cứu cho Trickett nhưng không thành công và anh được cho là đã chết tại hiện trường.

Tối thứ Ba (21/5), một chiếc lều pháp y màu đen ở khu vực được rào chắn trong trung tâm công viên vẫn được nhìn thấy, và có sự hiện diện của cảnh sát xung quanh công viên. Cảnh sát yêu cầu bất kỳ ai đến công viên vào chiều Chủ nhật (19/5) cung cấp thông tin để giúp giải quyết vụ việc.

Trong một tuyên bố, gia đình Trickett cho biết, họ đã “mất đi một người con trai, một người anh trai và thành viên yêu quý trong gia đình”, đồng thời đánh giá cao việc giới truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của gia đình.

Julian Hayes, luật sư của Trickettcho, cho biết ông bị sốc trước tin này và sẽ làm bất cứ điều gì có thể để hỗ trợ gia đình.

Cảnh sát đã tạm xếp vụ việc vào loại “cái chết không rõ nguyên nhân”, và sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi sau đó.

Theo báo cáo, trong phiên tòa diễn ra vào tuần trước, công tố viên Kashif Malik đã yêu cầu bỏ tù Trickett. Kashif Malik nói đó là vì sự an toàn của bản thân Trickett, vì anh này đã cố gắng tự tử sau khi trở thành bị cáo. Nhưng yêu cầu của công tố viên đã bị từ chối và Trickett được tại ngoại.

Đồng phạm của Trickett, Viên Tùng Bưu, là người quản lý hành chính của Văn phòng Kinh tế và Thương mại Chính phủ Hồng Kông tại London. Vụ án cũng cáo buộc Văn phòng Kinh tế và Thương mại đã chuyển tiền cho Trickett.

Ngày 22/5, một phóng viên đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Chính phủ Hồng Kông, Trần Mậu Ba (Paul Chan Mo-po), trả lời về vụ việc, nhưng ông từ chối bình luận.

Quyền Bộ trưởng Thương mại và Phát triển Kinh tế, ông Trần Bách Lý (Bernard Chan Pak-li) cho biết, chức năng và vai trò của Văn phòng Kinh tế và Thương mại là liên hệ với các cơ quan chính quyền địa phương, các tổ chức nghiên cứu, bạn bè trong giới công nghiệp và thương mại, cũng như mọi thành phần của xã hội, nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại, quan hệ đầu tư, đồng thời tăng cường trao đổi và hợp tác văn hóa, nghệ thuật.

Do đó trong tương lai, các đồng nghiệp của Văn phòng Kinh tế và Thương mại sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, phát huy những lợi thế độc đáo của Hồng Kông, và kể thật hay câu chuyện của Hồng Kông. Họ sẽ không bình luận về những tin đồn, suy đoán trực tuyến, thậm chí một số lời buộc tội vô căn cứ.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi ở Hồng Kông. Nhiều cư dân mạng cho rằng khả năng xảy ra án mạng là rất cao. Họ để lại tin nhắn với nội dung:

“Chỉ người chết mới có thể giữ bí mật.”

“Sao lại muốn giúp đỡ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi biết rằng đảng này nhất định sẽ giết người diệt khẩu?”

“Nhận được hàng ngàn bảng Anh, làm tới khi mất mạng.”

Có cư dân mạng viết: “ĐCSTQ quá điên rồ. Giết người Trung Quốc vẫn chưa đủ, người Anh cũng không tha. Đất nước tôi thật tuyệt vời!”

“Một bài học đau đớn, đừng làm việc cho ĐCSTQ, cuối cùng sẽ rất thảm!”