Nhà báo công dân Trung Quốc Trương Triển đã đăng một đoạn video vào ngày 21/5 cho biết cô vẫn an toàn và cảm ơn thế giới bên ngoài đã ủng hộ và quan tâm đến cô. Trương Triển bị bắt trong thời gian đại dịch COVID-19, ngày 13/5 cô được trả tự do nhưng sau đó mất liên lạc, điều này đã thu hút sự chú ý từ thế giới bên ngoài.

Truong Trien
Trương Triển, một người đưa tin tự do tại Trung Quốc bị kết án nặng vì đưa tin về dịch bệnh COVID-19 (Nguồn: MXH)

Trương Triển nói trong video: “Xin chào mọi người, tôi là Trương Triển. Vào lúc 5h sáng ngày 13/5, cảnh sát đã đưa tôi trở lại nhà anh trai tôi ở Thượng Hải. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và quan tâm. Tôi hy vọng mọi người đều ổn. Tôi thực sự không cần phải nói bất cứ điều gì.”

Stéphane Lagarde, nhà báo của ban tiếng Pháp của Đài phát thanh Quốc tế Pháp (RFI), ngày 22/5 đưa tin, Trương Triển đã đến Vũ Hán với tư cách là nhà báo công dân vào tháng 2/2020 để theo dõi và đưa tin về dịch bệnh COVID-19, vì vậy cô đã bị bắt vào tháng Năm và sau đó bị buộc tội “gây rối”, cô bị kết án 4 năm tù. Nhà báo Stéphane Lagarde cũng đưa tin, không có tin tức gì trong 10 ngày sau khi thế giới bên ngoài biết tin cô Trương Triển được thả khỏi Nhà tù nữ Thượng Hải qua mạng xã hội.

Phóng viên RFI tại Bắc Kinh đưa tin rằng những người bị chính quyền Trung Quốc giam giữ vì nghi ngờ “tội gây rối” đều sẽ không thể lên tiếng, những người ủng hộ Trương Triển cảnh báo rằng vị cựu luật sư từng nhận được giải thưởng Dũng cảm tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên không biên giới RSF năm 2021, cũng rất có khả năng bị chính quyền khiến cho không thể lên tiếng nữa.

Trương Triển tốt nghiệp Đại học Tài chính Kinh tế Tây Nam, làm luật sư và đã tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi trong một thời gian dài. Vào năm 2020, trong đợt bùng phát đầu tiên của đại dịch virus corona mới ở thành Vũ Hán, Trương Triển (37 tuổi) đã vào Vũ Hán trong tình trạng bị phong tỏa để ghi lại hoàn cảnh khó khăn của người dân, đăng các video clip quay tại các bệnh viện, cộng đồng địa phương và những nơi khác. Vào cuối năm đó, cô bị chính quyền giam giữ vì nghi ngờ “gây rối”. Theo báo cáo, cô đã tuyệt thực nhiều lần trong tù và có lần cân nặng của cô giảm xuống dưới 40 kg.

Theo RFI