Theo hãng tin Strana của Ukraine, một cựu Thứ trưởng Bộ y tế nước này bị nghi ngờ có liên quan đến âm mưu tội phạm nhằm thu hoạch nội tạng người tại các bệnh viện.

Hôm thứ Hai (3/6), hãng tin Strana dẫn nguồn từ cơ quan thực thi pháp luật cho biết nhóm tội phạm này còn bao gồm các bác sĩ, một số người trong đó được tuyển dụng bởi một phòng khám có uy tín ở Kyiv. Được biết, có 11 nghi phạm trong vụ án, tuy nhiên không ai trong số họ được nêu tên.

Một nguồn tin cho biết: “Nội tạng được thu hoạch từ những người mất khả năng lao động và được bán đi. Tất cả các thành viên của nhóm tội phạm này đang phải đối mặt với cáo buộc theo 3 điều khoản của bộ luật hình sự. Họ có thể bị phạt tới 12 năm tù.”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc trong một bài đăng vào năm ngoái rằng Ukraine đã trở thành ‘ổ’ thu hoạch nội tạng trong bối cảnh xung đột với Moscow. Bà Zakharova lập luận rằng chính phủ Ukraine đang tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán bất hợp pháp này sau khi bãi bỏ nhiều quy định về cấy ghép vào năm 2021.

Bà Zakharova viết: “[Các cải cách này] đã giúp việc thu hoạch nội tạng của những người chết dễ dàng hơn nhiều, những người vốn không nguyện ý trở thành người hiến tặng sau khi tử vong. Giấy phép… có thể được cấp bởi một quan chức tự lo liệu việc tổ chức tang lễ, chẳng hạn như bác sĩ trưởng của một bệnh viện hoặc chỉ huy của một đơn vị quân đội. Việc cấy ghép không chỉ được phép thực hiện ở các bệnh viện thuộc sở hữu nhà nước mà còn ở các bệnh viện tư nhân.”

Bà Zakharova dẫn nguồn các cuộc điều tra báo chí, cho biết các tội phạm quảng cáo về việc có thể cung cấp tim, thận và gan “theo yêu cầu” ở bất kỳ đâu tại châu Âu trong vòng 48-60 giờ.

Vy An (Theo RT)